"Khó Khăn Vì Có Một 'Người Chồng Hình Thức'"
Chị Nguyễn Thị Hoa ở Phố Vọng, Hà Nội, đang mang bầu tháng thứ 8, một mình bồng con đi mua cháo và đút cho con gái 2 tuổi ăn. Nhiều người xung quanh cảm thấy ái ngại cho hoàn cảnh của mẹ con chị. Chồng chị là người hiền lành, nhưng rất ít ở nhà, chỉ có 1-2 buổi mỗi tuần, còn lại là đi nhậu với bạn bè. Anh coi trọng mối quan hệ bên ngoài hơn gia đình, thường nhậu tới khuya và không nhớ gì khi về nhà.
Với tần suất nhậu nhiều như vậy, chị không thể nhờ chồng hỗ trợ. Chị thường phải chờ đợi mòn mỏi mỗi đêm, trong khi sáng ra lại thấy chồng nằm rũ vì say. Chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ, dù con đã 3 tuổi và vợ đang mang bầu 8 tháng. Chị đã nhiều lần khuyên chồng giảm bớt đi chơi để giúp đỡ vợ, nhưng không có thay đổi. Chị Hoa cảm thấy chán nản khi phải tự xoay xở mọi việc, đặc biệt là lúc con ốm, trong khi chồng vẫn mải mê với các cuộc nhậu. Chị chỉ mong được chia sẻ và hỗ trợ nhưng luôn phải một mình gánh vác mọi thứ.
Mỗi khi cãi nhau, chồng chị thường chửi mắng bằng những từ ngữ thô tục, khiến chị từ sốc đến chán nản. Chị nhận ra rằng, nếu còn sống cùng nhau, chị sẽ phải chịu đựng điều đó liên tục. Dù mong mỏi có chồng quan tâm và chia sẻ nhưng khi anh ở nhà, chị lại cảm thấy bứt rứt, như có khách tới chơi. Chị Hoa thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn và tự nhủ, dù có chồng nhưng như không. Chị đang phân vân giữa việc ở Hà Nội gần chồng hay về quê ngoại khi sắp sinh. Dù gần nhau, chị vẫn lo lắng chồng sẽ không thay đổi cách cư xử.
Chị Phương Định Công ở Hà Nội cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống bên chồng "hình thức". Chồng chị, làm thiết kế nội thất, chỉ đưa cho chị 5 triệu mỗi tháng để lo cho con, còn lại để chị tự gánh vác mọi việc. Hằng ngày, chị vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, trong khi chồng thì chơi thể thao, uống bia và không quan tâm đến gia đình. Tối đến, chị và con chỉ biết lủi thủi chơi một mình. Chồng chị cũng không giúp đỡ và thường xuyên mắng chị khi cần động vào việc gì. Dù chỉ đưa 5 triệu, nhưng anh lại tiêu tốn 70.000 mỗi ngày cho bia, thậm chí còn chơi cờ bạc thua lỗ.
Chị Phương sống trong một cuộc hôn nhân nặng nề khi chồng yêu cầu chị vay tiền trả nợ cờ bạc, đồng thời cấm chị không được nói gì. Chị cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí ước không bao giờ lấy chồng. Dù nhiều lần tâm sự với chồng, chị chỉ nhận lại sự thờ ơ và lý do công việc phải nhậu nhẹt. Gần đây, trong sinh nhật con gái, bé đã lắc đầu khi được hỏi có yêu bố không, khiến chị càng thêm thất vọng. Chị quyết định chuẩn bị cho bản thân một con đường khác.
Chị Phương quyết định rằng nếu chồng bê tha và ảnh hưởng xấu đến con, thì chị và con sẽ sống tốt hơn mà không cần chồng. Chị Thương cũng gặp tình trạng tương tự, đã 3 năm sống trong stress vì chồng, anh Quân, người chưa bao giờ giúp đỡ chị trong việc chăm sóc con cái và gia đình, mà chỉ chăm chăm vào công việc.



Source: https://afamily.vn/khon-kho-vi-co-chong-hinh-thuc-2013032306193963.chn